"Đón Tết Cùng Team Chị Em 'Siêu Vụng': Thử Tài Làm Mứt Dừa, Kết Quả Thú Vị Biến Thành... Mì Tương Đen, Tóp Mỡ, Bì Lợn"
Chỉ còn chục ngày nữa là Tết, không khí đón xuân đã tràn ngập. Như thường lệ, hội chị em lại rủ nhau làm món handmade để tiết kiệm và đảm bảo vệ sinh cho cả gia đình. Một trong những món phổ biến là mứt dừa - dễ làm và chi phí thấp. Tuy nhiên, không phải ai cũng thành công; nhiều người hào hứng vào bếp nhưng lại gặp phải thảm họa khi nấu. Những hình ảnh được chia sẻ gần đây cho thấy, mứt dừa sên hỏng có thể khiến món ăn trở nên kỳ lạ, mặc dù nếu làm đúng cách, nó sẽ rất đẹp mắt và ngon miệng. Chỉ cần sai một bước nhỏ, như để lửa quá lớn hay pha màu không đúng, là có thể hỏng ngay.
Chị em thi nhau khoe thành phẩm mứt dừa hỏng khiến ai cũng phải cười. Từ chậu dừa nạo trắng, sau khi xào nấu, thành phẩm lại giống mì tương đen và bánh đa cháy chứ không phải mứt dừa cacao. Dù chữa cháy, mứt trông vẫn giống mì tương khô. Thử chuyển sang làm dừa viên nhưng cuối cùng lại ra mứt bí vón cục. Đây lại là một ca mứt dừa thất bại mà chính chủ cũng không hiểu lý do. Làm mứt dừa giống như chơi xổ số: 3 hộp dừa thì chỉ 1 hộp ngấm màu, còn 2 hộp thì không, chưa sên mứt đã thấy chán!









Source: https://afamily.vn/don-tet-theo-kieu-team-chi-em-sieu-vung-tro-tai-lam-mut-dua-khong-hieu-sao-bien-thanh-mi-tuong-den-top-mo-bi-lon-20200115131710447.chn